
02-10-10, 02:40 AM
|
 |
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi hoahongden
Thân chào các bạn gần xa
Cùng chung ư tưởng vô nhà Nguyệt Viên
Hôm nay nhờ một chữ Duyên
Mà tôi biết tới cảnh tiên chốn trần
Dừng chân tạo dựng chữ Thân
Kết t́nh bè bạn xa gần cùng vui
Mong sao đẩy hết ngậm ngùi
Quên đi cay đắng để vui với đời
Ṿng tay t́nh bạn ta chơi
Mong các bạn đón nhận lời thâm giao...
Xin chào!
|
Mến chào bạn mới "hồng đen"
Mấy hôm chưa kịp làm quen đôi lời
Cũng v́ chưa biết gái - trai
Lại lo hồng có nhiều gai ấy mà...
Thôi th́ xí xọn, ba hoa
Giờ xin được chúc thật là vui tươi
"Hồng đen" đă tới đây rồi
Vần thơ xướng họa xin mời góp chung !...
|