Chủ đề: Thơ nối từ
Xem bài viết riêng lẻ
  #22  
Cũ 04-10-10, 12:13 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
Là sao cũng ở gần trăng
Cho nên anh cũng lăn tăn ít nhiều
Ít nhiều cũng có tiền tiêu
Bây giờ mê gái bao nhiêu chẳng c̣n
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn