
06-10-10, 11:24 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
|
|
LY RƯỢU TÌNH ANH
Đây ly rượu anh rót mời hiền muội
Uống đi em cho thay đổi cuộc đời
Ly rượu nầy là đầu thất em ơi ...
Mình cạn nhé vì kiếp người bạn phận ...
Anh phục em bởi tánh tình kiên nhẩn
Gánh chịu đau sầu như ...đấng trượng phu...
Thương xót cho em cặp mắt đã bị mù ...
không còn thấy khi đầu thu ...rơi xác lá ...
Từng giọt mưa như lệ lòng anh đã ...
Khóc vì em đã quá vãng linh hồn ...
Mượn lá thu vàng để lấp mộ vùi chôn ...
Một thể xác vô hồn cho em nhé ...
Uống đi em cho tâm hồn vơi nhẹ ...
Ấm lòng ta trong quạnh quẽ lúc đêm về ...
Nảo cân sầu vì tan nát nghiã phu thê ...
Ta cùng uống cho ê chề ...tan biến ...
Hoàng Quân 06.10.2010
|