Chủ đề
:
Thơ...thẩn....thẫn....thờ
Xem bài viết riêng lẻ
#
243
07-10-10, 12:10 PM
Nothing
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
phale
Tặng NT và Huyzozo nè...
Họ yêu nhau... rất lạ
Hai tâm hồn cô đơn
Nợ tiền kiếp vấn vương
Nêu yêu... dù rất lạ
Cô Pha Lê rất lạ
Suốt ngày bảo....cô đơn
Để bao chàng vấn vương
Cô quay lưng......xa lạ
Signature:
Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
The Following 2 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Mỹ Duyên
(07-10-10),
phale
(07-10-10)
Nothing
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Nothing
T́m bài gửi bởi Nothing