Xem bài viết riêng lẻ
  #96  
Cũ 09-10-10, 01:22 AM
Avatar của Miên Miên
Miên Miên Miên Miên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 14
Thanks: 294
Thanked 51 Times in 13 Posts
Mặc định

Mẹ bảo dừng ngay lễ hội

Có ai buồn hơn Mẹ Việt Nam
Hơn 8 chục triệu đứa con
Số phận, tính t́nh khác nhau quá lắm !
Những đứa nghèo thương Mẹ thiết tha
Nhiều đứa giàu nhậu nhẹt nhuốc nhơ
Máu tham bán sạch cơ đồ
Ḷng Mẹ héo hon

Đứa Hà Nội cứ vui thú tiệc tùng
Ngập trong rượu bia Lễ hội
Đứa miền Trung
Ngập trong phong ba lụt lội
Sao chúng mày không biết thương nhau?

Hoa hậu Thăng Long áo dài lê trăm mét
Nước mắt miền Trung
Tuôn dài theo LŨ QUÉT !
Nước ngập băng mái nhà
Dân chết !
Lư Thái Tổ về liệu có vui không?

Thôi Mẹ bảo những đứa con Hà Nội
Hăy chia sẻ nỗi miền Trung lụt lội
Vui thế đủ rồi, nghe Mẹ, dừng đi !
Đứa khốn khổ, đứa vung tiền say Lễ hội
Dù dâng hương, ḷng Mẹ chẳng vui ǵ!

Nhà thơ Thái Hữu T́nh
Signature: Ta một ḿnh mơ trọn cả trời khuya
Rồi tự trách...sao ḿnh tham lam quá !
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Miên Miên For This Useful Post:
Cá chuồn (09-10-10), CM4Q (09-10-10), Huyzozo (09-10-10), LAO HAC (09-10-10), Mỹ Duyên (09-10-10), phale (09-10-10)