Xem bài viết riêng lẻ
  #108  
Cũ 09-10-10, 12:35 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết





Cháu ơi!
Cháu ơi!thôi đừng khóc
Nước vẫn ngập ngoài đồng
Xót thêm ḷng cha mẹ
Vẫn nặng những long đong!

Cháu ơi vui lên nhé
Ngày mai nắng sẽ về
Khô lối đi đến lớp
BƯớm vàng rợp đường quê.

Thương bàn tay nhỏ bé
Đang giặt giũ tương lai
Cháu ơi! đừng tuyệt vọng!
Vẫn c̣n đó ngày mai.

@Thật xót xa trước tấm h́nh này!

Sáng nay PL xem cũng rưng rưng theo.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (09-10-10), Mỹ Duyên (09-10-10), Miên Miên (09-10-10)