Quote:
Nguyên văn bởi TIẾNG L̉NG
Hôm nay rảnh chút vô họa thơ với bé con nè ! ghét anh nào mà ghê thía ? để TL nói giùm cái người bị ghét nhé
Em ghét !!! ừ th́ em cứ ghét
Để con tim no đủ một cơi hờn
Chỉ ḿnh anh ôm gối mộng tay trơn
Đêm ẩn ức phơi hồn trên nẻo đợi
Nhớ không em một chút t́nh trao vội ?
Dưới cơn mưa hoang lạnh của mùa thu
Và chiều nay trong sắc trắng sương mù
Ghé thăm em để nói lời …em ghét
Trong lồng ngực con tim anh gào thét …yêu em !!!
|
hơ hơ, nói cứ như là chuyện ḿnh ấy nhỉ..^^
không chủ quan được rồi, hơ hơ
Anh yêu, thôi th́ anh cứ yêu
Em chẳng thiết tha níu kéo nhiều
hôm nay mưa về trên phố lạnh
Cho ḷng thêm vắng, bến cô liêu..
Em quên rồi ngày ấy anh ơi
Bến thu hoang ai lỗi thề không đến
Để hôm nay mưa tràn rơi giọt nhớ
Anh về chi...ghép mảnh vỡ t́nh thu??
Anh về chi...trong sắc trắng sương mù..
hoen mắt kính...không nh́n ra ǵ hết...hờ hờ
Không thấy anh rồi, sao chắc anh nói "yêu"...
Kính mờ rồi, sao đây kưng???