Xem bài viết riêng lẻ
  #27  
Cũ 13-10-10, 01:02 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LĂO HẠC Xem bài viết
Kinh anh chẳng có mới đau
Thế nên có Tụng qua tàu cũng (thế)thôi
Em ơi...đă bẩu em rồi
Nếu em có lạnh..cứ ngồi ḷng anh
Vô trong hai đứa buông mành
Củi than anh vẫn để dành phần em...đó

Răng anh rụng hết hông lo
Chỉ c̣n mấy cái hét ḥ làm oai
Chỉ sợ khi bạn ( trai) em so tài
Đá anh mất xác hồn bay nhị tỳ
Đă bảo chớ mơ tưởng chi
Thân tàn cố giữ gan ĺ cũng toi
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
LAO HAC (13-10-10)