Chủ đề: Vui vui vui...
Xem bài viết riêng lẻ
  #29  
Cũ 13-10-10, 09:30 AM
Khang's Bi Khang's Bi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 167
Thanked 649 Times in 138 Posts
Mặc định



Một lầu, hai lầu lại ba lầu
Nhà cao cửa rộng chẳng thấy đâu
Cũng được mang danh nhà ba gác
Trú nắng che mưa dưới mái cầu
Chẳng giám kêu trời than trách phận
Cuộc đời sao lắm nổi nông sâu
Chén cơm manh áo nên đành cố
Đạp măi không thôi đến bạc đầu

Khang's Bi 13/10/2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Khang's Bi For This Useful Post:
CM4Q (13-10-10), Mỹ Duyên (14-10-10), Như Diệu Linh (13-10-10), phuongnhiaodai (13-10-10)