Chủ đề: Nốt trầm
Xem bài viết riêng lẻ
  #55  
Cũ 13-10-10, 05:10 PM
Avatar của Cheal
Cheal Cheal đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 220
Thanks: 1.170
Thanked 1.028 Times in 216 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Cheal
Mặc định

Đôi khi gió mãi là thoáng gió
Anh thoảng qua không trở lại bao giờ
Đôi khi gió trở thành bão tố
Anh tràn vào cuốn xiết bờ em...

Có khoảnh khắc mãi mãi là dĩ vãng
Xa xăm xưa sóng sánh gợn ánh buồn
Có khoảnh khắc hóa thành duyên nợ
Suốt cuộc đời vay trả một giấc mơ...

Đôi khi lời nói chỉ mãi là lời nói
Rơi phù du vào tĩnh lặng khôn cùng
Đôi khi lời nói bỗng thành lời ước nguyện
Lặng ngàn năm hóa thạch một mông lung...
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Cheal For This Useful Post:
Bóng Đêm (02-11-10), Huyzozo (13-10-10), Lữ Khách (13-10-10), Nguyen Dung (09-12-10), Nhím con (16-10-10), phale (02-11-10), QuangLong (07-12-10), son_nu83 (17-11-10), tra sua (19-12-10)
 
Loading...