Duyệt con vàng
(Riêng tặng Hạc huynh)
Gạo củi hôm rày giá thất leo
Ăn no chỉ tội phá em mèo
Quày lưng xị đế liền nghiêng ngửa
Ngoảnh mặt tô mồi đã vắng teo
Gần gũi thì hăm môi miệng đóng
Xa xôi lại nhớ móng chân khoèo
Tau mày kiếp trước còn duyên nợ
Hôm sớm sum vầy dẫu đói meo
13/10/2010
phuongnhiaodai – tk
Nghĩ...Suy...
Đô - vàng mấy buổi giá đang leo
Miệng đói chân run phải thịt mèo
Bụng bự không mần my cứ nở
Chân dài chẳng đá hắn đang teo
Từng hôm ngó Nữ lùa tay với
Mỗi tối nhìn Nhi đá cẳng khoèo
Nếu nợ đôi mình duyên đã khắc
Cho dù bán sạch cũng theo meo.
13.10.2010
LH
Suy Nghĩ....
Miệng lưỡi lúc nào cũng lẻo leo
Vàng iem chẳng bán, khoái ăn mèo
Tù và cứ thổi môi sầu não
Trống bỏi đương vần xác tỏng teo
Ấy vậy Hằng kia hau háu quắp
Mà sao Cuội đó dửng dưng khoèo
Đương thu đúng vụ mùa trầu đỏ
Nhấn nhá cho người khỏi mốc meo
Mr. Moon 13.10.2010
Nói với Vàng...
Ơn trời mấy bữa được thèo leo
Hãy cố mà ngoan giống chị mèo
Khổ cũng chăm Vàng cho múp míp
Nghèo thì để Hạc đói tong teo
Giờ đang ở kế xin đừng tủi
Mốt bán đi xa chắc chỉ khoèo
Tự trách bao ngày ta tội lỗi
Chơi liều bã chó để mồm meo
QN
Vàng ơi
Mô còn trẻ nữa để mà leo
Bỏ hết nha cưng chuyện chuột mèo
Bã chó banh mồm không chỗ cậy
Điện đài giỡn mặt có ngày teo
Hằng Nga đại chúng thằng khôn quẹt
Thị Nỡ tư riêng đứa dại khoèo
Làu thập bát ban còn đợi cửa
Anh tài thiếu “nghệ” cũng đành meo
14/10/2010
phuongnhiaodai - cm
Lần sửa cuối bởi phuongnhiaodai; 14-10-10 lúc 12:11 PM
|