Chủ đề
:
Vui vui vui...
Xem bài viết riêng lẻ
#
50
16-10-10, 12:56 AM
CM4Q
CM Tứ Quái
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Tội chưa tề!
Dư âm gởi lại tội chưa tề!
Rác rưởi nằm chờ một băi lê
Guốc đẹp giày xinh khua gót mỏi
Trai thanh gái lịch rủ nhau về
Bầu trời buổi nọ trông hoành tráng
Mặt đất hôm này chịu ủ ê
Văn hiến ngh́n năm quên ráo trọi
Dư âm gởi lại tội chưa tề!
15/10/2010
phuongnhiaodai – cm
Nhục quá tề !!!
Kết cuộc ngàn năm nhục quá tề
Bầy quân thất thểu cố mà lê
Đường hoa sáng dẫn sông người đến
Thảm báo chiều đưa lũ khách về
Thái Tổ trên trời mày há dột
Cụ Rùa dưới nước mặt chừng ê
Con Hồng Cháu Lạc văn minh nhể
Kết cuộc ngàn năm nhục quá tề
QN
15/10/2010
@ PN - cm ( là ...ai ???
) 4 chưa biết đó nghen
Dzui là chính
Học lóm là...10
( hay lắm
)
Lễ hội tề
Thiên hạ vừa xong lễ hội tề
Người hồn nhiên bước rác nằm lê
Cư dân phố chật không buồn giữ
Lữ khách đường xa chẳng rước về
Bịt mắt co gị trông quá tẽn
Bưng mồm rút cẳng thấy mà ê
Bầy chim sáo sậu xàng xê hát
Thiên hạ vừa xong lễ hội tề
15/10/2010
phuongnhiaodai
@Dạ... cm là cây muối Cô 4 ạ...
May mà Cô 4 không dấu nghề như những Cô Thầy khác
Đại lễ...
Mượn cớ ngàn năm để tựu tề
Người từ khắp nẻo tới buôn lê
Thành xưa dấu tích c̣n xiêu đổ
Phố cổ thời gian đă hượm về
Thả tiếng hờn nhân mây gió tủi
Buông lời trách kỷ đất trời ê
Cha chung mặc kệ cần ǵ khóc
Mượn cớ ngàn năm để tựu tề
QN
15/10/2010
@ PN : "Cây muối " nghe quen quen nghen... h́nh như gặp ở bên NR th́ phải
Uí ....đă nói "Dzui là chính " th́ cứ xả láng thôi PN
Mừ 4 có nghề ǵ đâu mà phải dấu chớ hơ hơ hơ:hi
:
Signature:
" When one door closes, another opens "
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
phuongnhiaodai
(16-10-10),
Thu Phong
(16-10-10)
CM4Q
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới CM4Q
T́m bài gửi bởi CM4Q