Vay…
Em đi bỏ đói trái tim này
Cơm nước lơ là chén rượu hay
Khúc nhạc slow nằm đáy tủ
Câu hò mái nhị rớt trên mây
Buồn hiu chiếm chỗ giành mơ ước
Tíu tít quay lưng đoạt tháng ngày
Nghĩa cũ tình xưa gom được mấy
Cho dù lãi nặng… có người vay!
14/10/2010
phuongnhiaodai
Trả...Vay...
Người ơi trả nhé nỗi đau này
Chẳng vỡ tim hồng thế mới hay
Đã hết ươm tình cùng gió nắng
Không còn thả mộng với trời mây
Hòm thơ trống lốc buồn ba bữa
Điện thoại im re nhớ chục ngày
Bản ngã yêu thương liền thức dậy
Khi mà có kẻ lại đòi vay...
QN
14/10/2010
@ PN :Ai vay...nhớ đòi nhá đừng để họ "quỵt " nghen
Giờ thì ...4 vừa trả vừa lại cho vay đây 
Dzui là chính nhá
Vay…
Mượn bấy nhiêu năm trả phút này
Em sòng phẳng rứa thật là hay
Leo rào kỷ niệm buông mơ ước
Vượt dốc ân tình thả gió mây
Chén rượu chiều tà đong đếm buổi
Câu kinh hôm sớm nuối theo ngày
Người dưng khác họ làm thinh mãi
Chẳng lẽ không còn tiếp tục vay…
15/10/2010
phuongnhiaodai
Dạ... học lóm là mười 
Trả...
Đọng mãi trên môi giọt đắng này
Tim hồng rã nát hỏi người hay ???
Buông lời giã biệt tình vương nắng
Nhận tiếng từ ly mộng níu mây
Trí để thời gian nương bóng nguyệt
Đời xô kỷ niệm vấp chân ngày
Ôm lòng dĩ vãng mà chua xót
Một kiếp thôi đành trả nợ vay ...
QN
16/10/2010
@ PN : Khá khen mấy đứa thiệt" thâm hậu" .Công lực dồi dào . 3 đứa đá 2 sân mà hổng si nhê gì 
Tiếp nà...Dzui là chính
Lẽ nào xù…
Tưởng sẽ bên nhau trọn kiếp này
Ai ngờ cách biệt khó mà hay
Trường xưa hạ ghé tươi màu phượng
Phố cũ thu về rợp bóng mây
Lặng lẽ người đi xa mỗi bước
Chơi vơi kẻ ở đếm từng ngày
Thôi đừng diễn tiếp trò chơi nữa
Chẳng lẽ em xù nợ đã vay…
16/10/2010
phuongnhiaodai
@ Ngựa non háu đá mà Cô... mà tụi em có dám hí hố chi mô... chỉ vào học lóm Chú Bác Cô Dì thôi mà... Ba em nói, nơi nào cũng Cổ Mộ hết... nhớ đặt chữ Lễ lên hàng đầu
@ PN : đúng là vậy . Đâu cũng là CM . Híc... 3 đứa bắt đám già này "chạy " theo cũng hết hơi chứ hổng phải đùa.Nhưng mừ hổng sao ... 3 đứa cứ thoải mái ... phá .Khi nào 4 chịu hết nổi thì đưa cờ trắng ...đầu hàng thôi heheheh
Tiếp nè
Muốn xù ...???
Chơi mừ muốn quỵt hỏi rằng hay ???
Hổng dễ xù đâu gói nợ này
Hãy giữ tình yêu cho kết nụ
Đừng mang hạnh phúc hóa thành mây
Niềm tin chẳng phải trong vài phút
Nỗi nhớ nào đâu chỉ mấy ngày
Nếu nghĩ qua đường thì vĩnh biệt
Câu đời nhuốm hận chữ thù vay
QN
16/10/2010
|