Chủ đề
:
Đi ngang dốc
Xem bài viết riêng lẻ
#
10
20-10-10, 03:22 PM
Mỹ Duyên
Member
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Thừa nhận
Thừa nhận có khi khờ khạo
Cứ tin mà chẳng nghi ngờ
Cứ yêu dù là đau khổ
Cừ chờ, cứ đợi, cứ mơ
Thừa nhận có khi trót dại
Đi ngang qua dốc thơ người
Để rồi câu thơ lắng lại
Bao niềm thương cảm cho tôi!
The Following User Says Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
phale
(20-10-10)
Mỹ Duyên
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Mỹ Duyên
T́m bài gửi bởi Mỹ Duyên