
06-05-10, 10:37 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi langthang
H́ h́, ai nợ mà để em than thở thế kia! Để kiểm lại xem có nợ ǵ em không nhỉ?
Chốn nhân gian mắc nhau hoài chữ nợ
Đêm t́nh trường sao cắc cớ chông chênh
Đường thiên lư sao cứ măi gập ghềnh
Để hồng hoang luôn ngập lềnh sầu hận !!!:botay:
|
TAT giở sổ xem anh Langthang này có nợ ǵ TAT không nhé.
H́nh như cũng vay đâu từ kiếp trước
Nợ kiếp này sao chưa trả cho nhau
Cơi trần gian đă sương gió bạc đầu
Anh chưa trả hay là anh không trả? 
|