Chủ đề: Một chữ NỢ
Xem bài viết riêng lẻ
  #16  
Cũ 20-10-10, 11:38 PM
Avatar của amthanhmoi
amthanhmoi amthanhmoi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 124
Thanks: 310
Thanked 597 Times in 123 Posts
Mặc định Hoa hồng đẹp

Ngày 20.10 là ngày của phụ nữ mà nó toàn nhận lời mời đi ăn, đi cà phê từ bạn gái, rồi vợ bạn trai... Nhận được vô số tin nhắn chúc mừng từ bạn trai và cả bạn gái nhưng rốt cuộc chỉ độc có 1 bó hoa hồng đỏ duy nhất từ người bạn đồng nghiệp. 10 năm đã qua, năm nào vào ba ngày: sinh nhật, mùng 8.3, 20.10 là nó đều nhận được từ anh 1 bó hoa hồng đúng theo tiêu chí mà nó thích: Hoa phải to, cánh hoa và cánh lá phải dầy, hoa mầu đỏ nhung sậm... Cuộc đời nó truân chuyên như vậy nhưng nhiều người cho rằng nó hạnh phúc vì có những người đàn ông đi theo nó suốt cuộc đời mà không đòi hỏi điều gì từ nó, ngoại trừ những lời mời nhiệt tình từ bữa ăn trưa, cốc cà phê vội vã trong thời gian eo hẹp của nó. Nhưng nó chẳng bao giờ đi nếu không có thêm những người đồng nghiệp khác. Anh bạn trai đồng nghiệp yêu quý và coi nó như 1 thần tượng của anh. Khi nào các cuộc vui có nó thì khuôn mặt anh rạng ngời, đi ăn cùng mâm thì anh quên cả ăn mà chỉ nhăm nhăm tiếp thức ăn ngon nhất cho nó, nó đi du lịch với cơ quan thì anh nhăm nhăm vác đồ cho nó và sẵn sàng làm điểm tựa vững chãi khi nó leo núi mệt mỏi, khi nó khát lập tức có một chai nước lạnh dúi vào tay... Có người đều bảo anh : "Nó có cái gì mà mày mê nó thế. Nó vừa béo, vừa lắm điều và vô duyên thế..." Nó nghe anh kể lại nó cười toét và nói : "Ơ hơ họ nói đúng đấy anh ạ!". Vậy mà anh vẫn cứ cặm cụi và tận tụy dõi theo nó từng bước." Khi biết nó thất bại trong từng cuộc tình thì anh chỉ bảo một câu: "Sao số em khổ thế!" Và ai đó bảo anh : "Sao mày cổ điển thế, mày phải chạy nước rút đi chứ, cứ loanh quanh mãi mà chẳng đi vào được trọng tâm! Mày cứ nhẩy xổ vào tán nó xem sao". Anh trả lời: "Em thế đấy. Người đó như con chim, em như kẻ có lồng chim, khi nào cánh chim mỏi, rã cánh thì chim hạ xuống lồng của em". Nó cười bảo: "Ối rời thế thì còn nước gì cho kẻ chờ chim nữa cơ chứ khi mà chim đã già, đã rã cánh!" Và cứ như thế anh vẫn chăm sóc lặng lẽ nó. Anh biết nó và anh có nhiều khoảng cách về kiến thức xã hội về học vấn, anh đi với nó chỉ để nghe nó nói hoặc những điều anh nói nó cũng không hứng thú gì... Nhưng nó vẫn trân trọng anh bởi những tình cảm đẹp mà anh giành riêng cho nó. Nhiều người bảo nó là sướng không biết đường sướng, có một người yêu mình đến như thế. Nhưng quả thực, tình yêu và trái tim khó nói lắm. Hôm nay khác với mọi năm nó chỉ duy nhất có 1 bó hoa hồng từ anh và nó cảm thấy vui, bởi lẽ bây giờ là lúc nó đói và khát sự chăm sóc hơn tất cả. Tối nay nó nhận tới 3 cuộc gọi từ 3 cô bạn rủ đi cà phê nhưng nó chỉ nhận dược có 1 cuộc, đó là đi với vợ chồng cậu bạn và 1 cậu bạn cấp 3. Đó là những người có thể nghe nó than thở hàng giờ, nghe nó tác dóc hàng giờ mà không bao giờ họ thấy chán. Vui 1 chút và cũng buồn 1 chút. Vui vì sao năm nay nhiều người bạn quan tâm tới mình thế. Buồn vì thực ra chỉ cần bó hoa của 1 người mà trái tim mình rung động nhưng giờ thì chẳng có ai làm cho trái tim nó rung rinh lúc này. Nên bó hoa của người bạn trai đồng nghiệp làm nó thấy đỡ bị cô đơn...


Lần sửa cuối bởi amthanhmoi; 21-10-10 lúc 08:08 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post:
CM4Q (21-10-10), hoatigon208410 (03-12-10), Huyzozo (21-10-10), LAO HAC (28-10-10), muoitieu_hn102 (21-10-10), Nhím con (22-10-10), OA _ NỮ (20-10-10), phale (27-10-10), Thu Phong (21-10-10)