
27-10-10, 09:26 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Có những điều...
Có những điều em không nói ra đâu
Ví dụ như những khi buồn vô cớ
Chợt thèm nghe anh nói cười tở mở
Nở giữa ngày đóa hạnh phúc lung linh
Ví dụ như có những lúc cô độc một ḿnh
Ước một bờ vai tựa
Ví dụ như những lúc lệ hoen mi thừa mứa
Ước bàn tay anh lau…
Có mùa nào cho ta gặp được nhau
Không phải mùa thu héo tàn theo hoa cúc
Không phải mùa đông trắng trời tuyết rụng
Không phải hạ vàng..
Không phải mỏng manh xuân…
Em lặng giấu vào ḷng những thương nhớ rưng rưng
Đợi một mùa dành riêng cho Ngưu - Chức
Như thiên đường có thật
Mốt mai sẽ hiện về…
Cơng trái t́nh yêu khuyết mẻ đôi bề
Cánh chim lẻ loi vẫn mơ giấc mơ tri kỷ
Và mùi hương Diên Vỹ
Một hôm người mang sang…
........
Giá cuộc đời biết lật sang trang
Nỗi buồn cũ là tro vùi quá khứ
Lệ không c̣n tư lự
Lăn trên bờ mi ngoan…
PL 26.10.10
|