Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 27-10-10, 10:54 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chen lấn, xô đẩy nhận hàng cứu trợ băo lũ

- Từ cụ già hơn 80 tuổi đến em nhở 4-5 tuổi, thanh niên, phụ nữ…. mỗi khi thấy xe hàng cứu trợ băo lũ chạy qua làng là chạy theo, đổ xô đến các điểm phân phát, ra sức chen lấn, xô đẩy để nhận hàng cứu trợ từ các nhà hảo tâm hướng về vùng lũ.

Ngay khi nước bắt đầu rút, người dân cả nước đă hướng về đồng bào miền Trung với tấm ḷng xẻ chia và cảm thông. Những ngày này, dọc các tuyến đường hướng về các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng B́nh… hàng loạt xe ô tô mang những ḍng chữ: “V́ đồng bào miền Trung ruột thịt”, “Xe cứu trợ băo lụt đồng bào miền Trung”, “Về với đồng bào miền Trung”… nườm nườm chạy về các vùng bị ngập lụt.

Tại các điểm ngập lụt, mỗi khi có xe hàng cứu trợ chạy về làng, từ cụ già 80 tuổi đến em nhỏ 4-5 tuổi, thanh niên, phụ nữ đều đổ xô đến các điểm phát hàng cứu trợ, chen lấn, xô đẩy. VnMedia ghi lại một số h́nh ảnh tại một số vùng rốn lũ của Hà Tĩnh.


Ngay khi lũ rút, trên các tuyến đường vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng B́nh... nườm nượp xe cứu trợ băo lũ chạy về. Chiều qua, sân UBND xă Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh), 4-5 xe cứu trợ đỗ trong sân. Trong đợt lũ vừa qua, Phương Mỹ là một trong những xă bị ngập lụt sâu nhất của huyện Hương Khê và Hà Tĩnh...


Các bàn ghi phiếu, phát phiếu nhận quà cứu trợ luôn luôn chật cứng người...


Ngay khi nhận được phiếu, mọi người lại chạy nhao ngay lại nơi phát quà cứu trợ, chen lấn, xô đẩy, mong được phát trước....


Tại mỗi điểm phát hàng cứu trợ, hàng trăm người chen lấn, xô đẩy...


Không chịu nổi sự chen lấn, xô đẩy, người đàn ông này phải bỏ cuộc, chui ra ngoài giữa chừng...


Sức yếu, không thể chen lấn, ông già 68 tuổi này chỉ c̣n biết ngồi chờ tới lượt...


Sau nửa tiếng chen lấn, cụ bà 83 tuổi này cũng nhận được một phiếu phát quà cứu trợ...


Nghe tin xă có hàng cứu trợ, cụ bà 87 tuổi này cũng lần ra xă để nhận hàng nhưng do sức yếu, không chen lấn được, cụ đành ngậm ngùi về không...


Gần 1 tiếng chen lấn, xô đẩy người phụ nữ này cũng nhận được quà cứu trợ là 10 quyển vở học sinh. Trong khi đó, những cô cậu bé học sinh do không chen được chỉ c̣n biết đứng nh́n...


Hai cô gái này đă rất may mắn khi nhận được liền lúc 2 hộp mỳ tôm, trong khi đó các cô cậu bé đứng xung quanh không nhận được hàng chỉ biết đứng nh́n thuồng thèm....


Mặc dù nhận được hàng cứu trợ, nhưng sự hoành hành của mưa lũ đă khiến những gương mặt những phụ nữ này như thất thần...


Nhận được 10kg gạo và 200.000 đồng nhưng cũng không khiến người đàn ông này vui hơn. Trong đợt lũ vừa qua nhà ông bị ngập đến nóc, nước cuốn sạch đồ đạc. Ông không chỉ buồn cho bản thân mà c̣n thương xót cho người dân xă Hương Thủy của ḿnh, bởi trong lũ Hương Thủy (Hương Khê) cũng là một trong những xă bị lũ nhấn ch́m sâu nhất...


Những nụ cười đầu tiên sau chuổi ngày vất vả đối phó với mưa lũ....

Tùng Nguyễn - Việt Dũng

p/s: Có cả h́nh ảnh đoàn Nguyệt Viên... Hic...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Aqua Trương ® (27-10-10), Bụi đường (27-10-10), Cá chuồn (27-10-10), Diệu Huyền (28-10-10), Sa Thạch (27-10-10), Tuỳ Phong (29-10-10)