Quote:
Nguyên văn bởi phale
Có những điều...
Có mùa nào cho ta gặp được nhau
Không phải mùa thu héo tàn theo hoa cúc
Không phải mùa đông trắng trời tuyết rụng
Không phải hạ vàng..
Không phải mỏng manh xuân…
Em lặng giấu vào ḷng những thương nhớ rưng rưng
Đợi một mùa dành riêng cho Ngưu - Chức
Như thiên đường có thật
Mốt mai sẽ hiện về…
PL 26.10.10
|
Có mùa nào dành riêng cho Ngưu-Chức
Để nỗi mong chờ ngắn lại không em
Thời gian có dừng , cho ngày nối với đêm
Để hạnh phúc mong manh đừng tan vội vă...
Đông lạnh về mang sắc bàng đỏ lá
Người tiễn nhau đỏ hoe mắt hoang hoài
Xuân có về reo rực rỡ nắng mai
Hoa nắng lung linh mắt em cười rạng rỡ
Hạ vàng biển xanh khát khao từng hơi thở
Cánh hải âu tung cánh hướng mặt trời
Riêng...
Thu vẫn buồn loang trong gió chơi vơi...
p/s: đọc thơ PL hay quá nên MT liều mạng viết đôi câu thơ tặng bạn