Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1697  
Cũ 28-10-10, 07:44 PM
Avatar của nangnhat_chuaphai
nangnhat_chuaphai nangnhat_chuaphai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 29
Thanks: 117
Thanked 92 Times in 28 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Lặng lẽ…

Chợt thấy ḿnh buồn hơn sỏi đá.
Lặng ḿnh trong góc nhỏ mong manh
Người đem t́nh nghĩa chơi canh bạc
Vô vị mà thôi những mất, thành

Những giọt lệ thơ mang sầu muộn
Trên lối nhân gian đổ vắn dài
Chiếc lá thu ḿnh trong băo nổi
Nằm phơi sương gió đợi phôi phai

Chợt thấy quanh ḿnh đời yên lặng
Về bên bạn hữu… cũng thầm vui
Đốt nốt que diêm nh́n thế thái
Thôi thả vào mây một trận cười…






PL 28.10.10
Để cho kí ức những ngày xưa
Sẽ tan trôi nhẹ tựa tro tàn
Người không c̣n nhớ th́ ta cũng
Chẳng giữ làm chi những giọt sầu.


mạn muội góp cùng những lẻ loi
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nangnhat_chuaphai For This Useful Post:
Bụi đường (28-10-10), CM4Q (29-10-10), phale (29-10-10)