Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #41  
Cũ 01-11-10, 07:00 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Cho một người

Muốn gọi bằng anh với một người
Đă ngần năm ấy bạn và tôi
Lúc buồn vai ủ ân cần bóng
Khi khóc lệ lau dịu dịu lời
Cách dẫu muôn trùng không nghĩa giả
Xa dù vạn nẻo chẳng t́nh lơi
Chia bùi sẻ ngọt từng giây gặp
Muốn gọi bằng anh với một người...

PL 1.11.10
Cho một người...

Ngẫm khúc t́nh chung hứa tặng người
Sao giờ bội phản ...trách thầm tôi ...
V́ câu phụ tử đành im tiếng
Bởi nghĩa tào khang phải bặt lời
Mộng vỡ niềm tin vờ bấu chặt
Thơ cài nỗi nhớ hết buông lơi
Vùi quên dĩ văng trong hồ lệ
Ngẫm khúc t́nh chung hứa tặng người

QN
1/11/2010
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 01-11-10 lúc 07:26 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bóng Đêm (02-11-10), LAO HAC (02-11-10), Mỹ Duyên (02-11-10), Như Diệu Linh (01-11-10), phale (02-11-10), phuongnhiaodai (02-11-10), Thành Phạm (02-08-14), TIẾNG L̉NG (01-11-10), tra sua (23-03-11), VỀ MIỀN TRUNG (02-11-10)