Chủ đề: Nhớ ghé thăm em!
Xem bài viết riêng lẻ
  #39  
Cũ 02-11-10, 01:37 PM
Avatar của Bóng Đêm
Bóng Đêm Bóng Đêm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Thiên Đường Tình Yêu
Bài gửi: 157
Thanks: 2.296
Thanked 388 Times in 151 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết
CÂU CÁ

Người ngồi mỏm đá chênh vênh
Hồn thơ vất vưởng bồng bềnh ngoài khơi
Thả câu
Thả nhớ
Thả lời
Bỗng nhiên giật giật, bồi hồi dưới sâu

Thì ra Tiên Nữ cắn câu
Liếc nhìn thi sĩ thật lâu mới về!
Ước được làm thi sĩ
Để Tiên nữ cắn câu
Sẽ có mối tình đầu
Thi sĩ thật hạnh phúc!

Ước được làm thi sĩ
Để thả cái hồn thơ
Ngồi bên khe suối mát
Một mình chẳng...bơ vơ...
Signature: Cứ tưởng theo chồng là chấm hết sao em?
Anh sẽ đuổi đến tận cùng trái đất
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Bóng Đêm For This Useful Post:
Mỹ Duyên (04-11-10), phale (02-11-10)