Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 02-11-10, 07:26 PM
dangphuong dangphuong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 49 Times in 10 Posts
Mặc định Guốc vông...

Guốc vông...

Nắng hạ gánh một trời quê

Đổ vào tà áo đi về nặng không?
Em đi đôi guốc gỗ vông
Cho tim tôi đập bềnh bồng bước chân.

Chiều nay nắng hạ đầy sân

Vướng vào đôi gót chân trần ngày xưa.
Cây cau già gió đong đưa
Guốc vông nhẹ hững duyên thừa cũng bay.
dp
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to dangphuong For This Useful Post:
CM4Q (02-11-10), Nhím con (03-11-10), phale (03-11-10)