Chủ đề: Trôi về đâu…?
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 02-11-10, 08:48 PM
dangphuong dangphuong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 49 Times in 10 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Trôi về đâu…?

Đời người cũng giống như dòng sông
Qua thác rồi qua những cánh đồng
Lắm lúc hung hăng say ngất ngưởng
Nhiều khi lặng lẽ trôi bềnh bồng
Cưu mang lượn sóng phù sa đỏ
Gánh nặng đầy vơi cát bụi hồng
Cắm cúi lần về miền đất hứa
Biển khơi hay chỉ cõi hư không?
dp

Trăn trở cùng DP nhé...
Welcome DP đến với NV nhé. Chúc DP vui với bạn bè nơi này nhé!


Lênh đênh

Đường đời một lối khác chi sông
Lặng lẽ thời gian những giọt đồng
Chở cánh bèo kia trôi xấp xoãi
Đừa cơn sóng nọ dạt phiêu bồng
Gió sương tóc nhuộm màu lau trắng
Mưa nắng lòng pha sắc cát hồng
Muôn nẻo lênh đênh từ vạn kiếp
Bến bờ nào đó có hay không?

PL 2.11.10

Cám ơn bài thơ hoạ quá hay!
dp

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 08:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to dangphuong For This Useful Post:
Bụi đường (02-11-10), CM4Q (02-11-10), LAO HAC (03-11-10), luuvinhhiep (11-11-10), phale (03-11-10)