Mùa thu gầy…
Mùa thu gầy guộc đến bên tôi
Gọi lá rừng rơi rụng cuối đồi
Khép nép vẽ vàng tươi sắc lá
Vụng về tô đỏ thắm màu môi.
Hơi sương bãng lãng khơi niềm nhớ
Tiếng gió thì thầm gợi lứa đôi.
Tà áo ai bay hay vạt nắng…?
Hững hờ mắt biếc quá xa xôi…!!!
dp
Thu sầu
Cánh nhạn không về lặng lẽ tôi
Vầng trăng mỏng mảnh giắt bên đồi
Ngàn mây chở buốt gieo vào dạ
Vạn gió đem buồn thả xuống môi
Sao sớm chờ ai... chong mỗi một
Nến khuya ngóng bạn... thắp riêng đôi
Mùa thu gõ cửa nghe đời vắng
Rượu lạc tay cầm chơ chỏng xôi...
PL 3.11.10
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 08:54 PM
|