Chủ đề: Đây Thôn Vỹ Dạ
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 03-11-10, 08:29 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định Đây Thôn Vỹ Dạ

Đây thôn Vỹ Dạ

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?

Hàn Mặc Tử


Bài thơ này được Hàn Mặc Tử viết khi đang nằm trên giường bệnh ở trại phong Quy Hòa, gởi cho người yêu Hoàng Thị Kim Cúc ở Thôn Vỹ Dạ.

Bài thơ này đến tay cô Cúc thì năm sau đó Hàn Mặc Tử ra đi mãi mãi. Từ đó, cô Cúc ở vậy, không lập gia đình...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (03-11-10), Phạm Văn Hiệp (01-02-11)