Ai có thể tin
Con trai của Cá vừa sáng tác một bài thơ DL mừng ngày nhà giáo Việt nam, liệu ai có thể tin đây là suy nghĩ của một cậu bé mới hơn 14 tuổi. Cá đăng nguyên văn bài thơ của cháu. Sau khi thảo luận với con trai th́ cậu bé nhất định giữ nguyên lời thơ ban đầu của ḿnh v́ thế Cá đành phải tôn trọng thôi. Xin được post lên đây khoe với mọi người
Nhà giáo về hưu
Giă từ bục giảng trở về đây
Lớp lớp môn sinh sự nghiệp dày
Phấn trắng bảng đen ḷng vẫn nặng
Câu thơ bài toán dạ c̣n say
Trồng cây ươm hạt vui chiều tối
Giúp con trông cháu trọn tháng ngày
Nhân phẩm lương tri nào phai nhạt
Đời cao nghĩa cả kém chi ai
Bùi Đ́nh Dương 11/2010
|