Chủ đề
:
Cơi riêng... chúng ḿnh
Xem bài viết riêng lẻ
#
11
05-11-10, 03:07 PM
Nothing
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Bụi đường
Pha lê ơi, Nothing ơi! Đọc thơ của người mà tim B nó rung rinh sắp vỡ ra rồi nè...Bụi biết làm răng bây chừ???
Tim Bụi mà vỡ….Thing đền
Miễn nàng đồng ư ngả bên Thing nè
Bụi về nắng gắt….Thing che
Mưa giăng nặng hạt Thing x̣e cái ô
Đường xa th́ có…..ô tô
Tay chân nhức mỏi th́ vô..mát “gần”
Bụi ơi gật để Thing mần
Trầu cau dạm ngơ Thing…”khênh” nàng về……hề hề
Signature:
Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
The Following 5 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường
(05-11-10),
CM4Q
(05-11-10),
mimosa
(05-11-10),
moc lan
(09-11-10),
Nhím con
(21-02-12)
Nothing
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Nothing
T́m bài gửi bởi Nothing