
06-11-10, 12:49 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Chân dung Hahaha nè...
Tút lại cho HHH xíu nhé..
Vó ngựa thời gian rượt bóng mình
Sá gì... gian khó... dấu giày in
Sương pha tóc bạc hồn còn trẻ
Bão níu vai oằn sức vẫn kinh
Trèo núi băng rừng chân báo hổ
Lội sông vượt thác dáng long kình
Anh hùng ẩn dạng hoài công nhỉ?
Thuở loạn sao trời chẳng chịu sinh...
PL 4.11.10
CHÂN DUNG HAHAHA NÈ
Không thấy Dũng “ha” tự vẽ mình
May nhờ bạn quý tạc hình in
Môi cười bí ẩn bao nàng ngợp
Mặt nhíu thâm trầm lắm trẻ kinh
Mũi rộng, tai dài, chê lại dỗi
Cằm vuông, trán phẳng, chọc hay kình
Đa tài, lắm mẹo, nghề cua giỏi
Có vợ luôn cùng tạo phúc sinh…
VMT 5/11/21
Chân dung Hahaha 2
Vẽ xong... chạyyy...
Bão tố xông pha chỉ một mình
Chi màng nắng dãi, với sương in
Âu nhờ chăm chỉ Khuê Phòng kíp
Hẳn bởi miệt màii Tố Nữ kinh
Vực thẳm không sờn chân vượt đá
Non cao chẳng ngại sức hơn kình
Nói ra bạn hữu tròn xoe mắt
Tiếc số anh hùng lỗi đất sinh...
PL 6.11.10
p/s: Vui là chính thôi hen...
Lần sửa cuối bởi phale; 06-11-10 lúc 12:55 AM
|