Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #47  
Cũ 07-11-10, 10:03 PM
Avatar của Bóng Đêm
Bóng Đêm Bóng Đêm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Thiên Đường T́nh Yêu
Bài gửi: 157
Thanks: 2.296
Thanked 388 Times in 151 Posts
Mặc định

Cho Một Người

Gió lộng gieo sầu đến khắp nơi
Trăng khuya mờ ảo chiếu soi đời
Đêm về ánh điện mờ đêm tối
Ngày đến mây giăng phủ kín trời
Mơ mộng một người nơi viễn xứ
Người vờ không biết, cứ buông lơi
Nỗi buồn đang đến ta xin dấu
Chỉ sẻ chia vui với một người.
Signature: Cứ tưởng theo chồng là chấm hết sao em?
Anh sẽ đuổi đến tận cùng trái đất
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Bóng Đêm For This Useful Post:
CM4Q (07-11-10), hoatigon208410 (08-11-10), phale (11-02-11), Thành Phạm (04-12-19)