Chủ đề: Thơ t́nh mùa thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #39  
Cũ 08-11-10, 11:20 AM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

So gửi bài cho vui với topic này


Lối thu xưa

Chốn xưa một lối đầy rêu
Lá vàng phong kín nửa chiều hoang vu
Ṿng vèo sợi khói sa mù
Bàng hoàng rơi nửa áng thu bên đồi

Sợi buồn ngưng đọng bờ môi
Tơ trời đan kín lối về trong mưa
Thu ướt đẫm. ! Hỡi chốn xưa !
Đóa quỳnh nở rộ để thừa đường trăng

Hồn hoa lời đá c̣n chăng
Vườn thu khép lối nhện giăng nẻo về

Giấc chiều bỗng lạc bến mê

Lần sửa cuối bởi sonata; 08-11-10 lúc 11:34 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
Bóng Đêm (09-11-10), hoatigon208410 (28-11-10), Nhím con (10-11-10), phale (09-11-10), Tường Thụy (08-11-10), Thu Phong (08-11-10)