Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #728  
Cũ 06-05-10, 02:43 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lạnh đông
Tặng H.

- "Đông lạnh, lời bạn nhắn
Cây lá cũng co ro
Đất trời ôm nhau ủ
Mà vẫn lạnh vô bờ..."

Sài thành dư dả nắng
Muốn gởi bạn làm quà
Biết lấy chi mà gói
Hai phương trời quá xa

Lạnh t́m về Hà Nội
Buốt ḷng ai cô đơn
Gió lồng vào căn gác
Một ḿnh càng lạnh hơn

Ta-cách một quăng trời
Lạnh chan vào lời nhắn
Muốn đưa bàn tay nắm
Chạm màn h́nh, đành thôi...

Nhắn đông đừng lạnh thế
Xuyên cả ḷng người ta
Áo khăn nào ủ được
Lạnh trong tim như là...

Tro than từ mùa cũ
Có ủ đủ mùa này?
Cố sưởi ḿnh bạn nhé
Dẫu bên ḿnh không ai...

PL 17.11.09
Trả lời với trích dẫn