
06-05-10, 02:45 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi yeu100C
Là thi sĩ
Là thi sĩ nghĩa là mơ với mộng
Xuốt quanh năm ăn ngủ ....với thơ
Là thi sĩ nghĩa là luôn thẫn thờ
Nên đôi mắt lờ đờ như phê thuốc
Là thi sĩ nghĩa là lên gân cốt
Với câu từ ngữ nghĩa mông lung
Tim thi sĩ nhiều lỗ như tổ ong
Để chia sẻ nhiều mối tình cùng lúc
Là thi sĩ nghĩa là mông cùng má
Hướng tầm nhìn về cõi hư vô...
|
Thi sĩ kiểu này giống người cõi trên nha Y...
Vẽ chân dung Yeu tí..
Chàng thơ
Tặng Yeu100C
Dáng gầy gò, tóc dài quá khổ
Cõng bút nghiên, vai thấp vai cao
Mắt nhìn trời và tay níu gió
Tim nhiều ngăn đợi sẵn mây vào
Có những hôm nửa chừng giấc ngủ
Bỗng lồm cồm ngồi dậy ngâm nga
Thơ gõ cửa, không canh giờ nhỉ
Ngủ như ri sao mập được nà
Ôi thơ ơi hành chi tội rứa
Tấm thân còm còn mỗi chút xương
Mà từng giây từng giây rúc rỉa
Yêu làm răng dám bước ra đường...
PL
|