
09-11-10, 11:01 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Viết thơ ngón ấy đă ṃn
Nửa đêm ôm vợ miệng c̣n...ngâm thơ
Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy
Nhầm sao đôi mắt long lanh
Đôi môi tươi thắm, tiếng anh ngọt ngào
Nhầm sao thi tứ dạt dào
Mà đọc bài nào cũng thấy bóng anh.
(Chưa thấy ai mang dao đe chém nên liều thêm chút nữa. Ka ka ka)
|
Hiiii... người ta đang âm thầm mua dao rồi anh ơi...
Giờ em mới rơ ngọn ngành
Thơ em anh đọc đến rành từng câu
Thế mà cứ hẹn mai sau
Hay là trồng măi dây trầu chưa lên?
|