Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Phía không c̣n em
Phía anh không c̣n em
Nắng dường như cũng tắt
Để màn đêm đen đặc
Buông phủ xuống hồn anh
Phía bầu trời không xanh
Mây kéo theo giông gió
Dội cửa ḷng bỏ ngỏ
Tan nát một chữ yêu
Phía chông chênh ráng chiều
Bóng h́nh ai tựa cửa
Mắt dơi buồn muôn hướng
Người đợi
Một người đi
9.11.10
|
Khi...phía không c̣n em ...
Khi thiếu bóng h́nh em
Có phải lửa t́nh tắt ???
Cả chung quanh đông đặc
Băng giá cơi ḷng Anh ...
Hỏi trời có c̣n xanh ???
Khi ḷng đang nổi gió
Nhớ lời xưa ai ngỏ
Nay ră nát tim yêu
Buồn ai trút vào chiều ???
Cho nắng luồn qua cửa
Vô hồn chân lạc hướng
Người thương ...
Người ra đi...
QN
9/11/2010
@NO ơi , phá chút nghen
|