Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 10-11-10, 08:42 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Oasis Xem bài viết
Đọc xong mà muốn... chít cười
chẳng hổ danh người... siêu thơ
Tiệc vui tái hiện từng giờ
Bao pha ngẫu hứng... mập mờ... lắm thay

Oan em... tiện cũng... giăy bày
Rượu ngon mới mấy bữa rày t́m ra
Bởi em quanh quẩn trong nhà
Bốn phương toàn việc ấy mà... nhiều khi...
Ăn chơi vốn chẳng biết ǵ
Càng không sành điệu - chẳng b́ được ai
Người quen giới thiệu chỗ này
Chuyên nhập vang đỏ loại hay thích dùng
Gọi liền - góp cuộc vui chung
Phải đâu riêng đón người hùng... chú ong ^^

...Ong... sung toàn thích... rượu nồng
Vang chê nhạt chẳng đủ ḷng... muốn say
Ngồi xa... tay cứ... gác hoài
Vodka nóng tợ... tóc dài... kế bên

Tối về... ong ngủ... ḿnh ên...
Trong mơ chẳng biết... bắt đền người nao...
Hiii... nghe SR bày tỏ oan t́nh mà thương ghê...

Vụ này phải đợi thẩm tra
Việc này phải đợi Haha xét nè...

Chú Ong hôm đó ra về
Nghe đồn bị nhéo ê chề phải không?
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-11-10), Oasis (10-11-10)