
10-11-10, 09:52 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy
Tiếng ai như tiếng Pha Lê
Thốt lên nghe thấy năo nề: Thôi xong.
Tôi ngồi trước mớ ḅng bong
Nửa bênh Hà Nội
Nửa muốn đẹp ḷng mỹ nhân
|
Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410
Mỹ nhân đâu có ở gần
Vote cho HN..(là) việc cần chú ơi..
Bao chừ cô ấy ra chơi
Lấy ḷng người đẹp.. dễ thôi..chú à ..
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Thôi xong, bác Thụy tần ngần
Hà nội khéo lại mất phần đua tranh
Thing em cũng chẳng dám giằng
Em ngồi cổ vũ, ai đăng quang cũng cười
hề hề....
|
Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy
Hoa Ti Gôn, Hoa Ti Gôn
Hà Nội mà thắng, vui c̣n vui hơn
Rượu ngon đă sẵn trong bồn
Cạn xong, chú cháu vẫn c̣n chưa say
|
Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410
Ở đâu ra mặt một người
Chọn th́ chẳng chọn ngồi cười...người ta
Liệu mà đi trốn thật xa
Gôn bắt được chú.. (th́) đừng (có) la ...chết rồi ..
|
Xem ra Hà Nội đông người
Phale ngồi đọc mà cười không nên
Nothing phiếu chẳng điền tên
Cho PL mượn vote liền được hông?
|