Giấc Thu
Đêm rằm mỏi mắt đón trăng sao
Lạnh giá hồn trôi dựa cõi nào
Ngọn gió phong ba về cố huyện
Nan thuyền nhấp nhỏm đậu bên hào
Mấy năm qua hết tình âu vọng
Nửa giấc tan rồi mộng khó trao
Rọi chút ánh ngà vây ngũ sắc
Cõi lòng giây phút bỗng hư hao
LVH
PL họa với anh đôi dòng nhé!
Thu nhớ nhung
Đêm dài Nguyệt rạng giữa ngàn sao
Chợt nhớ nhung ai tự thuở nào
Lá ngập sân thề chôn lấp mộng
Mùa chia lối hẹn vẽ xây hào
Nhìn thu bịn rịn bàn tay nắm
Dõi hạ bùi ngùi ánh mắt trao
Tiếng gió qua thềm xao xác liễu
Chong đèn song vắng lệ gầy hao...
PL 11.11.10
Lần sửa cuối bởi phale; 11-11-10 lúc 02:31 PM
|