
06-05-10, 03:53 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
2 giờ 1 phút
Cái ngủ đâu rồi trời sắp sáng
Một ḿnh rảnh rỗi lục thơ chơi
Ngoài song mưa đổ, ừ có lẽ
Khó ngủ nên mưa giỡn trắng trời
PL 27.11.09
|
À ƠI.
Cái ngủ là cái ngủ ơi.
Ngủ ngoan đi nhé, ngoài trời đang mưa.
Mau mau hạt đổ song thưa.
H́nh như cái ngủ đă vừa ghé qua.
( Bạch Vân )
Ngủ đi bạn. Khuya lắm rồi!
|