Xem bài viết riêng lẻ
  #111  
Cũ 13-11-10, 09:17 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Phút Xao Ḷng
Ngọc Tiên

Một chút xao ḷng bỗng ngẩn ngơ
Nghe từng nỗi nhớ, rót tim khờ
H́nh như trống vắng... v́ đâu nhỉ?
Có lẽ không người...tủi giấc mơ
Quyến luyến làm chi, trêu cợt ấy
Tơ vương gói lại, cả mong chờ
Ai đem giọt nắng chiều đi mất
Lệ đẫm tuôn tràn, héo hắt thơ
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
CM4Q (18-03-11), Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (10-01-11), kehotro (16-03-11), Ngô Nguyễn (11-01-11), Nhím con (14-11-10), phale (19-11-10)