
MÙA HOA CẢI
Lại thấy hoa vàng nở rộ sông
Là bao thiếu nữ kéo ra đồng
Lùm khum tạo dáng khoe hờ ngực
Vặn vẹo xoay ḿnh ưỡn hẳn mông
Chắc tại h́nh ngon mà phải gắng
Hay chăng ảnh đẹp thế nên gồng
Cầu giời khấn phật cho qua mốt
Để lũ ong vờn luống cải đông
Moon 14/11/2010
[/COLOR]
Một thoáng lạnh lòng
Chiều nay trở lại ngắm dòng sông
Gửi mắt nhìn xa những cánh đồng
Cảnh cũ niềm thương nghe đắm đuối
Tình xưa nỗi hận đã mênh mông
Mơ hồ một giấc mơ gần gũi
Lặng lẽ đôi dòng lệ nhớ trông
Cúi mặt xuôi về miền kỷ niệm
Lạnh lòng như tuyết giữa mùa đông
LVH
15.11.2010
gửi bài đọc cho vui nhe
thân ái
LVH
Đọc bài này của Moon, chợt lặng ḷng với liên tưởng mùa cải nơi xứ ấy. Thế là đông rồi...
Mờ gieo cái vần "mông" ác thiệt hen Moon.
Mùa hoa cải
Cải trổ hoa vàng nhuộm khắp sông
Bướm ong rộn ră lượn quanh đồng
Lao xao mấy chị khăn đùa gió
Hớn hở dăm chàng súng cọ mông
Luống trũng ḥng phiêu nên đứng tấn
Vồng cao muốn đẹp phải nghiêng gồng
Xem h́nh cũng ước khoe vài kiểu
Chợt tiếc phương này chẳng có đông...
PL 15.11.10
Vui là chính mừ ấy, vần mông hay á. Tiện thể khoe luôn cái ảnh chụp bằng máy...Kách.
Moon em xin đáp lễ cả nhà ạ 
Mùa hoa cải
Đương mùa cải trổ khắp bờ sông
Lũ lượt đua nhau chụp cảnh đồng
Lựa nắng xiên xiên lùa kẽ ngực
Xoay đèn chếch chếch rọi triền mông
Chàng ham nhắm mắt tḥ tay vặn
Chị mải ôm chân phệt đất gồng
Nhấp nhổm vin cành toe toét miệng
Lo ǵ gió lạnh của trời đông
MR 15/11/2010
