Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1750  
Cũ 16-11-10, 02:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bốn mùa

Em đi qua mùa Hạ
Nghe tiếng ve thì thầm
Cơn mưa về ca hát
Trên lá cành bâng khuâng

Em đi qua mùa thu
Tiếng lá rơi xào xạc
Loang loang giữa sương mù
Hoa sữa thơm ngào ngạt

Mùa đông đong đầy áo
Hơi sương lạnh se se
Những hàng cây thưa lá
Đứng nhớ nhung mùa về

Và mùa Xuân xúng xính
Xiêm y gắn thêu hoa
Cầm trên tay đũa phép
Đem yên vui mọi nhà...

Em đi qua bốn mùa
Một mình không ngoảnh lại
Cùng gió mây nghịch đùa
Không cần ai thương hại...

PL 16.11.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (16-11-10), Lữ Khách (16-11-10), LAO HAC (16-11-10), Mỹ Duyên (16-11-10), muoitieu_hn102 (17-11-10), Nhím con (16-11-10)