Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 17-11-10, 07:55 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết

@ Viết theo đơn "đặt hàng " trên Chatbox vào ngày 16/11/2010

Riêng Anh...Lữ Khách

Gió ơi hăy gởi thật nhanh
Cho người "Lữ Khách " Hà Thành xa xôi
Sáng giờ xao xuyến bồi hồi
Đắn đo mấy lượt đứng ngồi hổng yên
Hứa rằng thơ sẽ có liền
Nhưng rồi lại thấy sợ phiền người ta
Nên ḷng định để ngày qua
Như chưa hề nói rằng là rất "yêu"
Nhưng sao tơ rối trăm chiều
Đêm về nhặt chữ tỏ điều trong tim
Ngược xuôi thực ảo em t́m
Đă hơn nửa kiếp tên ghim khắp ḿnh
Tưởng rằng chết ...lại hồi sinh...
Khi tim khô héo th́nh ĺnh thấy Anh
Bao ngày tự dệt mộng lành
Đến nay mới dám "lộng hành "thốt ra
Nè ...nè thơ tặng rồi nha
Anh mau ... lượm chữ...làm quà cho em ...( đi )

hehehe
Anh ǵ ǵ đó nghe chưa
Mau làm thơ tặng rồi đưa cho nàng...

PL đóng dấu chứng nhận 4 hoàn thành trách nhiệm như đă kư trên chatbox ngày...tháng...năm...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (17-11-10), CM4Q (17-11-10), LAO HAC (17-11-10), MoonRiver (17-11-10)