Xem bài viết riêng lẻ
  #297  
Cũ 17-11-10, 10:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

SG mấy hôm nay trở lạnh
PL rinh ít thơ vào nhà NT trú đông nè..

Gởi...

Chiều nay gió ngang cửa
Rưng rưng tiếng phong linh
Em choàng thêm áo ấm
Thương ngoài kia đông t́m

Sương buổi chiều quấn quưt
Nắng đầu ngày hanh hao
Cái lạnh đông thê thiết
Không ṿng tay ôm vào

C̣n vài tia nắng sót
Nơi không có bốn mùa
Treo vào bàn tay gió
Phương trời người mang đưa...

Chiều nay gió ngang cửa
Ngỡ như là đang đông
Phương trời xa ai có
Giấu ḿnh vào mông lung...

PL 17.11.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (18-11-10), Hàn Yên (19-11-10), Nothing (18-11-10), tra sua (04-04-11), Cheal (18-11-10)