Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #84  
Cũ 28-04-10, 12:59 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Xem bài viết
H́nh như mưa đem lại cảm xúc khá mănh liệt phải không Cô giáo. Dưới mưa, trong mưa, ngắm mưa, bên mưa, thậm chí cả tránh mưa......đều thế cả. Theo ḍng mưa, Mây cũng xin ....Mưa

Mưa 4

Anh gạt lệ ngay đi
Đàn ông khóc làm ǵ
Trời nhỡ đổ mưa gió
Trong buổi chiều phân li.

Em c̣n không dám khóc
Sợ ướt mất đường về
Mưa cứ rơi như thế
Nghẹn trong ḷng tái tê.
Cảm xúc của Mây thật sâu lắng... Ở đây đang mưa nên... ướt hết cả thơ...

Mưa 5

Những vần thơ ướt át
Tại mưa hay tại em
Lời yêu giờ nḥe nhoẹt
Theo hạt mưa bên thềm

Tiếc vần thơ ngồi khóc
Lệ như mưa ngoài trời
Lấy ǵ hong thơ được
Đành cam ḷng chia phôi

PL 20.5.09
Trả lời với trích dẫn