Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 17-11-10, 06:27 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
Sáng nay mở mạng ra xem
Giật ḿnh nhận được lời “em” tỏ t́nh
Tự dưng đỏ mặt…ngượng kinh
Lần đầu tiên bỗng thấy ḿnh…“ngôi sao”
Quái bao kẻ ước người ao
Giờ lại “yêu” Khách, lẽ nào….thiệt ha
Cấu da, bấm thịt…ối chà
Mộng du chẳng phải, nghĩa là thiệt đây
Cơi ḷng xao xuyến, ngất ngây
Mượn vài câu chữ tỏ bầy với “em”
Bấy lâu đă muốn làm quen
Mấy lần cũng tính mon men tỏ t́nh
Ngặt nỗi nhiều kẻ đứng ŕnh
Thế nên chẳng dám liều ḿnh đưa thư
Hôm qua c̣n chút rượu dư
Buồn ḷng đem uống thế là bạo gan
Trèo lên chatbox gặp nàng
Rồi th́ “rượu” nói t́nh tang, ai dè…
Nàng ừ, nàng gật, nàng nhe (răng)
Rồi nàng hồi đáp….Khách nghe bần thần
Chữ “yêu” nàng nháy mấy lần
Hư hư thiệt thiệt biết mần sao đây
Nàng ơi ta hỏi thật này
Nàng “yêu” ta thực hay ta say hả nàng




C̣n bài Ghét nữa Quái ơi
Thanks Khách ha ( Quyết định ngày hôm qua "yêu " Khách nhứt NV thiệt là không uổng mừ )

Bài "Ghét " để tối đi làm dźa Quái viết ha

Giờ tranh thủ nghỉ trưa đọc xong bài này của Khách , Quái ong cả đầu ,hoa cả mắt rồi chẳng c̣n thấy ǵ nữa hehehe
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bóng Đêm (17-11-10), hoatigon208410 (17-11-10), phale (21-11-10)