Chủ đề: Nốt trầm
Xem bài viết riêng lẻ
  #61  
Cũ 18-11-10, 08:52 AM
Avatar của Cheal
Cheal Cheal đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 220
Thanks: 1.170
Thanked 1.028 Times in 216 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Cheal
Mặc định

Sao lòng trống trải thế này
Sao lòng tê tái, heo may chín chiều
Sao lòng ngần ngại hận, yêu...
Sao lòng manh mún trăm chiều ngổn ngang???

Sao lòng dội tiếng miên man,
Bỗng dưng lại nhớ Hương Giang đợi đò
Bỗng dưng lòng lại đắn đo
Đò xa vời vợi, biết chờ hay không...?

Ta chờ, người có chờ không?
Mênh mang nhân thế, hư không cõi tình.
Chờ không? Bến vắng trùng trình
Quay lưng không nỡ, một mình,... chờ không..???
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Cheal For This Useful Post:
Hàn Yên (19-11-10), Lữ Khách (18-11-10), Nhím con (18-11-10), phale (18-11-10), QuangLong (07-12-10)
 
Loading...