
22-11-10, 03:36 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Hà
Ngày mai nhé em ơi
Khi trời đông hửng nắng
Ḷng không c̣n xa vắng
Ta ngồi tựa vai nhau
Ngày mai đêm thật sâu
Để không c̣n khoảng trống
Tâm hồn như gió lộng
Ta sẽ chạm vào nhau
Mai nhé
|
Ngày mai ngày chưa tới
Hẹn ḥ thật xa xôi
Con đường bao diệu vợi
Có đưa ta về người
Ngày mai ai biết được
C̣n nguyên vẹn thề nguyền
Hay như sương khói nọ
Tan như là không duyên
p/s: Cảm ơn NH đă vào chơi với Góc nhỏ nhé!
|