Chủ đề
:
Ảo ảnh
Xem bài viết riêng lẻ
#
1
06-05-10, 09:42 PM
Thu Phong
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Ảo ảnh
.
Ảo ảnh
Cho chờ lại đợi nửa vòng tay
Ngàn nhớ nhung xưa lạc cuối ngày
Những ấm nồng nao còn ngóng mãi
Bao da diết nọ vẫn ngây say
Ba ngày rượu rót nâng ly ấy
Mấy buổi trà dâng đặt chén này
Một bước lưng chừng ôi ảo ảnh
Tình người đã tạc đá nơi đây
Thu Phong
.
Ảo ảnh
Như là đã nắm một bàn tay
Ngỡ tóc mây đan mãi tháng ngày
Nắng cũ lung linh màu thắm mộng
Mưa xưa rỉ rả điệu nồng say
Tan làn khói nhớ mờ phương ấy
Vỡ giọt sương yêu nhạt chốn này
Vớt lại vầng trăng trên suối ngọt
Mong tìm ảo ảnh thoáng đâu đây
Phạm Không Trùng
.
Nhớ người xưa
Người xưa thưở ấy đã chung tay
Chịu khổ cùng ta cả tối ngày
Chẳng có gà ngon cơm trắng đợi
Đâu ra cá mặn thuốc thơm say
Còn bên chỉ một tình son ấy
Vẫn đấy bao nhiêu nghĩa trọng này
Chớ gạt đi nha rừng kỷ niệm
Dù xa vạn nẻo ngỡ còn đây
Thu Phong
BÂNG KHUÂNG
(Họa bài : ẢO ẢNH của THU PHONG)
ẢO ẢNH - chúng mình tay nắm tay
Ước mơ, mơ ước đã bao ngày
CUỐI TRỜI , THÁNG BẢY, THƠ TRI KỶ
MỘT THOÁNG, PHÙ VÂN bạn đắm say
NỖI NHỚ ĐI HOANG từ buổi ấy
CHIA TAY, NUỐI TIẾC ... đến hôm này
Bâng khuâng trong dạ...CHỜ EM NHÉ !
HẠT BỤI, THƠ RƠI , ai THẢ đây
27- 8 - 2009
Tuấn Phong
.
Lỡ làng
Thưở ấy lỡ làng để vuột tay
Vui đâu đợi được đến tàn ngày
Dù trà đượm nước hương thoang thoảng
Mặc rượu còn nồng vị ngất ngây
Hạ đã qua rồi phai nắng xế
Thu vừa chớm độ đậm sương bay
Lòng không vướng bận tình như đã
Nước chảy bèo trôi mãi chốn này
Thu Phong
NHỚ BẠN
Ta người một thưở trắng đôi tay
Cộng khổ đồng cam đã bấy ngày
Khoai sắn xẻ bùi nên bạn quý
Đói no chia ngọt hóa men say
Sao dời đâu nhạt tình thân ấy
Vật đổi nào quên kỷ niệm này
Mấy bận đầu xanh sương điểm tuyết
Mà hình bóng cũ mãi nơi đây!
November 5, 2009
Đuyên Hồng
The Following 2 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Ban Mai Xanh
(19-09-11),
VŨ AN
(26-11-11)
Thu Phong
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Thu Phong
Tìm bài gửi bởi Thu Phong