Chủ đề: Thơ Nguyễn Bính
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 25-11-10, 03:18 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

Qua nhà

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi ṿng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa …
(Đi ṿng để được qua nhà đấy thôi)

Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất ḷng
Biết đâu rồi chả nói cḥng:
“Làng ḿnh khối đứa phải ḷng ḿnh đây!”

Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng
Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quăng đồng mà xa

Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.
Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.

Nguyễn Bính
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (28-11-10), hoatigon208410 (28-11-10), Lữ Khách (25-11-10)